Đứng lên nào, các chàng trai U19 Việt Nam!

Thứ hai, 15/09/2014 14:00

(Cadn.com.vn) - Tiếng còi kết thúc trận chung kết U19 Đông Nam Á - Cup Nutifood 2014 vang lên trên sân Mỹ Đình, các cầu thủ U19 Việt đồng loạt ngả rạp. Trong số họ, nhiều người khóc nấc nghẹn. Dễ hiểu thôi bởi đó là lần thứ ba chỉ trong khoảng thời gian một năm, các cầu thủ U19 Việt Nam phải nếm trải mùi vị thất bại của trận chung kết.

Tiếc cho U19 Việt Nam lắm chứ khi mà chức vô địch chỉ cách họ có vài bước chân. Nhưng có câu, cứ ngã vài lần ắt tự biết cách đứng dậy. Với một đội bóng trẻ như U19 Việt Nam, những cú ngã như ở Mỹ Đình đôi khi rất cần thiết, nó giúp những chàng trai trẻ biết mình đang ở đâu để phấn đấu, để học cách đứng vững trong những trận đấu còn gian nan gấp bội đang chờ đợi họ phía trước.

Rất nhiều người trong chúng ta không quá buồn khi U19 Việt Nam thất bại trước U19 Nhật Bản. Đơn giản vì U19 Nhật Bản ở đẳng cấp khác so với thầy trò HLV Guillaume Graechen. Xem cách tổ chức phòng ngự để khóa chặt tất cả những mũi nhọn, những miếng đánh của U19 Việt Nam, hay cách họ tận dụng cơ hội để phản công nhanh là đủ thấy U19 Nhật Bản hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng.

Hãy xem thất bại trước U19 Nhật Bản là bài học quý giá với U19 Việt Nam.

Cho dù chúng ta không còn thua với tỷ số chênh lệch 0-7, thậm chí các học trò của ông Graechen đã chơi khá ngang ngửa với đối thủ trên sân Mỹ Đình, thì điều đó không thể đánh đồng với khái niệm U19 Việt Nam gần sánh ngang đẳng cấp với U19 Nhật Bản. Bởi nên nhớ rằng, đội hình mà HLV Suzuki Masakazu mang sang Mỹ Đình lần này không phải mạnh nhất của U19 Nhật Bản.

Nên nhìn nhận rằng, dù thất bại song những gì U19 Việt Nam làm được trước U19 Nhật Bản nói riêng và tại giải nói chung là hoàn toàn đáng khen ngợi. U19 Việt Nam đã cho thấy họ có được sự tiến bộ rất đáng kể trong quãng thời gian qua.

Từ một tập thể chỉ biết dồn lên tấn công một cách ngây thơ, chỉ mải mê phô diễn kỹ thuật để rồi gục ngã đớn đau do kiệt sức vào phút cuối, hay dính đòn "hồi mã thương" của đối thủ, giờ đây, U19 Việt Nam là một đội bóng dần hoàn thiện. Qua khoảng một năm trui rèn, nếm trải nhiều thất bại, U19 Việt Nam giờ là đội bóng thi đấu có chiến thuật, lối chơi bài bản và nhịp nhàng hơn trong tấn công lẫn phòng thủ. 

Ngã ở đâu đứng dậy ở đó. Chính phương châm ấy mà HLV Graechen đã giúp U19 Việt Nam đánh bại U19 Indonesia - đối thủ từng thắng họ ở chung kết giải U19 Đông Nam Á 2013, hay trận thua tức tưởi 3-4 trước U19 Myanmar cách đây hơn nửa tháng trên đất Brunei chỉ khiến Công Phượng và đồng đội quyết tâm hơn để đè bẹp đối phương tới 4-1... Đó là sự tiến bộ của U19 Việt Nam chứ còn gì nữa?

Hình ảnh sân Mỹ Đình với 40.000 chỗ ngồi nhưng không đủ đáp ứng nhu cầu người hâm mộ Thủ đô; ngay cả khi thầy trò HLV Graechen thua, hàng vạn khán giả vẫn ở lại vỗ tay động viên, là phần thưởng vô giá đối với U19 Việt Nam. Thất bại trước U19 Nhật Bản và không giành cúp nhưng U19 Việt Nam đã chiến thắng tình yêu của người hâm mộ.

Bởi thế, hãy đứng lên nào các chàng trai U19 Việt Nam! Một trận thua chẳng là gì cả. Tương lai đang chờ đợi các bạn ở phía trước.

Quang Hải